CHIA TAY CHIỀU NHA TRANG

Sân bay chiều lộng gió
Ta chia tay trong tiếc nhớ ngậm ngùi
Rưng rưng phút luyến lưu lần cuối
Biết bao giờ ta lại gặp nhau

Người qua, nguời qua vội
Mắt nhìn không nói
Nhưng nghìn lần đã trao
Chiều Nha Trang,biển bỗng xanh vời vợi
Thời gian gần gũi chừng trôi mau
Niềm vui nào đọng lại
Nỗi buồn rồi có phôi phai
Thời khắc nầy bỗng hóa thành định mệnh!

Những con đường ta đã đi qua
Quán café,bờ biển đêm réo gọi
Con sóng nào cuồn cuộn vỗ lòng ta
Nước mắt nuốt vào tim hối hả

Ơi Nha Trang! chiều nay xa
Cánh phượng hồng cháy rực
Hoa Ôsaka vàng mênh mông
Sâu thẳm trong ta nỗi nhớ khôn cùng

Cánh chim sắt đưa ta về thành phố
Khung cửa buồn và khoảng trống ngoài kia
Trời tháng hạ chim hót lời thống khổ
Như hồn ta,vang giai điệu chia lìa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả