SINH NHẬT

Thắp lên những ngọn nến hồng
Để nhớ ngày 30 tháng 9
Ngày em mở mắt chào đời
Cùng tiếng khóc bắt đầu vào cuộc sống
Những tiếng khóc,
những dòng nước mắt
Đã theo vào cuộc sống thường ngày
Và bây giờ là hôm nay...
Ngày 30 tháng 9

Cuộc sống rồi sẽ qua cùng tất cả
Những vui buồn
hạnh phúc đủ đầy
Những tháng ngày sung sướng,đắng cay
Rồi cũng trôi qua cùng những dòng lệ nến
Ngày hôm nay và bao ngày sắp đến
Sẽ ra sao ai biết được nào
Như bất chợt trông thấy một vì sao
Hiện hữu bao giờ và mất đi ...ai biết

Thắp lên những ngọn nến hồng
Để nhớ lại ngày 30 tháng 9
Ngày em mở mắt chào đời
Chào cuộc sống, con người .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả