Tạ Tình
Tạ Tình
Này em ạ, em đừng trách anh nhé!
Em là ai, anh dám chắc là ai?
Lỡ một mai, lại cất tiếng thở dài
Hồn đã khổ bước vào vòng vụng dại
Một lần phỏng tim còn đau tê tái
Vết thương lòng đâu xoá dễ dàng đâu
Tính hoài nghi ngờ vực đã ăn sâu
Nên anh sợ chẳng ngây thơ tin tưởng
Cạm bẫy tình, coi chừng kẻo bị vướng
Khổ về sau, đau xót khó mà nguôi
Gắng học nghe, giữ mãi lấy nụ cười
Đừng buồn chán bỏ bê quên việc học
Là con trai, con gái, ai không khóc
Khi mộng tan, vỡ nát một niềm tin
Đừng vội vàng hấp tấp nhé, anh xin
Hãy thư thả quen hiểu thêm chín chắn
Nguyên Đỗ