Nhớ Quên Chưa Thể Bắt Đền -


Con ve sầu vẫn chung tình Hạ
sao lá chuyển màu, lạnh, có huông ?
Hay em nỡ phụ tình hoang dã
mà trái đất buồn .. xa ánh duơng !

Cánh chim chiều xuống bay về tổ
sao tháng ngày già không trổ tên ?
Hay em nỡ phụ thời gian, có
nỗi nhớ ..quên chưa thể bắt đền !

Con o­ng nào mải mai tìm mật
sao nắng nhạt đuờng hoa nắng rơi ?
Hay em nỡ phụ lòng ta mất
cả một cuộc đời chẳng mấy vui !

Phải em là bức phong linh nhỏ
níu giữ đời ta những mối xưa ?
Hay em là chiếc bình huơng cổ
nhốt trái tim ta vạn kỷ chờ !?

Sao em ảnh mị bài thuơng thất
mà chẳng nghi ngờ ta ..mất em ?


Sep.09.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả