Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Không tiền uống rượu *

Quán nhỏ không nằm ở ven sông
chiều mưa nên thiếu một vài đồng **
không tiền vẫn cứ xin thêm rượu
cháy túi chẳng chừa cái tật ngông
cô chủ Thu Hiền khuyên bớt chút
khách thơ Hoàng Tuấn bỏ quên vòng ***
lỡ rồi đành thiếu thêm lần nữa
công trả gấp đôi nỗi đợi trông .

* Cảm tác bài "Quán ven sông "
của Phạm Doanh .

** Chiều mưa không đi xe đạp được ,
phải đi xe khách ,nên thiếu tiền mua rượu .

*** Uống rượu mà bỏ quên vòng của mình
thì lâu say lắm .

Sep .9-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả