Chiều Tím Vào Thu
Chiều tím vào Thu ngọn gió đùa
Xa xa lá rụng giọt buồn đưa
Người còn đi mãi cùng năm tháng
Mòn mỏi tim chờ phủ nắng mưa
Nhẹ chân em bước với ngàn cây
Tìm bóng nai mơ ngủ chốn này
Ngào ngạt hương Thu hòa tiếng suối
Mênh mông bay tỏa mộng lòng say
Lặng lẽ trăng treo chốn cội nguồn
Ven trời mờ nhạt áng mây tuôn
Rừng cây xào xạc buông ngàn lá
Trầm bổng lời reo suối nhạc buồn
Tơ vàng lóng lánh tràn đêm trăng
Lơ lững trên cao bóng ngỡ ngàng
Man mác sầu dâng cùng tuế nguyệt
Bâng khuâng dòng lệ tiển tình sang
Thu vẫn hồn nhiên khắp đó đây
Rừng Thu chìm lắng tắm trăng đầy
Em như chấp cánh cùng mây gió
Phiêu bạt lưng trời tựa lá bay
Về đâu tìm lại thuở bên nhau
Môi ấm nồng trao nụ ái đầu
Say đắm vòng tay hòa lối mộng
Hẹn hò ngày ấy nguyện ngàn sau