Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cõi Tàn

Tôi đếm bước âm thầm trên phố nhỏ
Bóng trăng gầy soi rõ dấu chân côi
Tình mất ngôi từ độ vuột lời thề
Đêm chua chát ê chề lòng đau nhói

Em đừng nói thôi em đừng nói nữa
Trên thiên đàng cánh cửa đã cài then
Dưới đầm sen thoang thoảng một mùi bùn
Gió lồng lộng chập chùng đêm ly biệt

Đời cay nghiệt khiến xui ta gặp gỡ
Nhớ ngày nào em bỡ ngỡ đáng yêu
Tôi nâng niu con chim nhỏ trong lòng
Rồi mơ tưởng chiếc lồng son xinh xắn

Những đêm vắng đưa em về gác trọ
Tiéng xì xào bôi nhọ ở quanh ta
Kiếp xướng ca mấy ai giữ chữ tình
Tôi âu yếm '' chúng mình không chia cách ''

Nay tự trách đêm này thênh thang quá
Em xa rồi phố sá cũng mênh mông
Giấc cuồng ngông gẫy đổ ở lưng chừng
Con chim nhỏ vui mừng trong lầu ngọc

Tôi đã học từ em bài tình sử
Ơi hỡi nàng kiều nữ chốn phồn hoa
Đem tiếng ca giết chết một gã khờ
Bằng một bản Tình Hờ không lưu luyến


09/09/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả