Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THÔI THÌ VỀ


Thôi thì về, đừng so đo nữa
về mấy hôm, thăm lại quê nhà
mười năm đâu phải là lâu nhỉ
cách biển Thái bình tưởng quá xa

Nhớ lắm, đứng nhìn con sóng lượn
bên kia con sóng đất quê ta
giải đất cong cong hình chữ S
từng đêm mơ mộng thấy sơn hà
thấy nước sông Hồng cuồn cuộn chảy
mênh mông dòng Cửu đỏ phù sa
núi Tản mây che ngày đến muộn
Thất sơn sừng sững bóng trăng ngà
ngạo nghễ bắc nam Năm cụm núi
vươn mình trong gió biển bao la
Trường sơn che chắn đầu biên giới
hướng cửa hoàng hôn thắp nắng tà
gấm vóc quê hương từng giọt máu
ngàn đời thấm đẫm khúc dân ca

Thôi thì về đừng toan tính nữa
mồ hôi đang nhớ đất quê nhà


9-09-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả