TỰ THUẬT ĐÊM

Đêm, bỗng buồn như ly rượu đắng
Rót chầm chậm vào trong hồn lặng thinh
Mỗi ngày qua thời gian dằng dặc
Tờ lịch cuối năm rớt xuống ngậm ngùi

Đêm, bỗng hiện về trong ký ức
Những gương mặt thân quen đi qua trong đời
Những cuộc tình một thời lận đận
Bao năm rồi sao vẫn chưa nguôi

Đêm, hững hờ với bao tiếc nuối
Hơn nửa đời sao vẫn trắng tay
Bao ước vọng chỉ là hư vọng
Nỗi buồn sao cứ mãi đeo hoài

Đêm, lắng đọng đêm đầy ma quái
Từng giây trôi, từng phút dần trôi
Áng mắt mõi lời kinh thầm vội
Nhoà tan trong thương nhớ bồi hồi

Đêm, tràn trề với bao nước mắt
Tình vẫn chưa vơi mà đã xa
Ngút ngàn nỗi nhớ cùng năm tháng
Câm lặng cùng muôn nỗi xót xa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả