NHỚ VÀ HOÀI NHỚ...VU VƠ..
Xa anh rồi,em lạc bước bơ vơ
Tìm nhung nhớ trong dại khờ,nong nổi...
Vẫn biết yêu không bao giờ có tội!
Tội là em...không giữ được tim mình....
Nếu ngày đầu,em hãy cứ lặng thinh!
Và lặng lẽ riêng mình trong nhịp thở...
Thì có lẽ con tim không tan vỡ...
Và đường tình không phải lỡ chia đôi...
Em dặn lòng,ngày mai sẽ quên thôi,
Rồi tất cả cũng trôi vào dĩ vãng...
Mà bóng anh vẫn âm thầm lỡ đãng,
Chẳng thể mờ...dù ngày tháng dần trôi...
Xa anh rồi...em lạc bước đơn côi,
Ngồi nhung nhớ... xa xôi miền ký ức...
Khiến con tim, dâng lên niềm rạo rực...
Giật mình tỉnh giấc...thôi đừng Hoài Nhớ ơi..
Hoài Nhớ.
Bút hiệu Hoài Nhớ tên thật là Nguyễn Thị Thùy Dung.Sinh năm 1985.tại Quảng Nam - Đà Nẵng.💖💖💖
"Nơi con tim hòa nhịp,Tiếng lòng tôi khẽ gọi yêu thương..."