BÀI THƠ LỜI CUỐI

----------------------

Thơ anh gởi, giờ đây đang bể

Chồng đã nghi, khổ lắm anh ơi

Em đang lo, đường em tu không dễ

Bên tai em văng vẳng bao lời

----

Em van anh, thương em xin gát lại

Cho đời này em được thong dong

Anh tạo chi cảnh tình ngang trái

Gái hết xuân, có cả con, chồng.

---------------

Anh thử nghĩ chuyện nầy Sở biết

Hội Thánh hay, đời em sẽ ra sao ?

Em sẽ chết, nay xin nói thiệt

Sống một minh, rồi sẽ ra sao ???

------------------------

Nghĩa phụ em, nếu người hay chuyện

Ông sẽ buồn cũng chết mòn thôi

Luôn kỳ vọng đường em tu thăng tiến

Em phải là Chức sắc đạt cao ngôi

------------------

Em biết rõ, có người yêu tha thiết

Gái có chông, y hệt như mình

Nay cầu phong, người nữ xin từ biệt

Nam sẵn sàng ôi cao thương ... hoan nghinh.

---------------------

Yêu thật sự, nên hy sinh tình trái

Giúp đời này, em toại nguyện đường tu

Bằng người lại anh si tình bừa bãi

Đừng trách em quyết định phàm phu

--------------------------

Là dứt khoát đoạn tình sai trái

Như trẻ con cái thuở mười lăm

Bấy giờ đừng trách em khâm,

Người thơ phải biết sai lầm lánh xa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả