Tình Đã Xa Bay
Sáng chim hót trên cành buồn ảo não
Tưởng như ai đang buông tiếng thở dài
Phải tiếng tôi giữa buổi sáng ban mai
Sao như thể nỗi lòng đang than thở
Cuộc tình cũ xa dần trong bỡ ngỡ
Nhưng sao người còn trú ẩn trong tôi
Tâm tư còn nghe vẵng vẵng từng lời
Lời tình tự dư âm còn im tiếng
Rượu ly bôi chưa bao giờ cạn chén
Nhưng trên môi lại đăng đắng men cay
Chưa chia tay sao lạc dấu chim bay
Thiên tình sử ngân nga buồn đứt ruột
Bài thơ cũ giờ thành hương giá buốt
Đâu đâu rồi Lầu Cỗ Tích trong mơ
Dấu tích xưa chắc nay đã hoen mờ
Ta lạc lối nên đường tình trắc trở