Em Làm Cô Giáo




Ra Sư Phạm lần đầu tiên đi dạy
Chút băn khoăn,vui sướng dậy trong em
Đã qua rồi ngày tháng học thi đêm
Chặng đường mới nghiệp "người gỏ đầu trẻ"

Mang dòng máu Tiên Rồng nung ý chí
Đất oai linh hào kiệt khắp nơi nơi
Vẫn hiên ngang dù phút cuối tàn hơi
Đổi xương máu cho quê hương tồn tại

Cho đất nước màu xanh tươi còn mãi
Dãy giang san gấm vóc thêm đẹp hơn
Có mùa Xuân hoa nở bướm chập chờn
Có mùa Hạ sân trừơng hoa phượng đỏ

Em vẫn biết đường đi đầy gian khó
Gieo hạt mầm cây tốt ở tương lai
Ngày tháng qua nào kể ngắn hay dài
Vẫn chèo chống chiếc thuyền qua bến vắng

Mong ước lớn tương lai trò tươi sáng
Có tình yêu trước nỗi khổ nhân sinh
Có tình yêu đất nước, quê hương mình
Mỗi đóng góp là điều thật cao quí

Đầu niên học cầu mong trò chăm chỉ
Cô giáo hiền kiên nhẫn và khoan dung
Đạt thành công cho mục đích sau cùng
Cô dạy giỏi và học sinh cũng giỏi.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả