Nguyệt
Ta đắm đuối chìm sâu trong mắt Nguyệt
Nhan sắc này diễm tuyệt biết chừng bao
Ta khát khao cầm mãi cánh tay ngà
Để theo dáng lụa là đi đây đó
Trời lặng gió dắt dìu nhau lên núi
Đêm trăng tròn lội suối giữa rừng xanh
Thức năm canh dạo mát trên sông hồ
Trăng mười sáu trầm trồ khen ánh Nguyệt
Đời cuồng nhiệt cợt đùa khi trăng sáng
Em ngọt ngào duyên dáng lắm Nguyệt ơi
Ta chơi vơi quên hẳn cả lối về
Chỉ mơ ước cận kề bên em mãi
Ta uể oải ngượng ngùng ngưng bất chợt
Cuộc vui còn hời hợt đến với ta
Em kiêu sa lộng lẫy xuống đêm này
Cho nhân thế sum vầy đêm đoàn tụ
Người nâng rượu .... trẻ em đùa hớn hở
Những tiếng cười rạng rỡ nét ngây thơ
Tết Trung Thu ca hát thật rộn ràng
Cùng những chiếc đèn vàng , xanh , đỏ , tím ...
Sao ai chiếm trăng rằm của ta nhỉ
Ta ghen hờn ... ích kỷ lắm không em
Đêm ơi đêm say đắm đã tàn rồi
Ta tỉnh giấc bồi hồi thương nhớ Nguyệt
09/11/03