Một Lần Cơn Gió Về Qua ...
Gió len lén xuyên khe cửa
Gửi lại đây hương tóc mây
Ta cố nương nhẹ hơi thở
Hương ngập hồn, ôi ngất ngây
Có phải về từ xa thẳm
Đỉnh Hòang Hôn, lúc chiều buông
Khi mặt trời ngang mặt biển
Em buông dòng tóc, chợt buồn
Hay đến từ vườn hoa thắm
Khi nhịp tim, nhập thành đôi
Không gian, quanh mình im vắng
Chỉ có đôi hồn chơi vơi
Gió về đây từ đâu nhỉ
Em xa xôi, mộng vùng trời
Mà hương vẫn nồng hơi thở
Như gần lắm, sát bên người
Gió về đây mà đi vội
Ta chưa kịp nhắn nửa lời
Thôi dấu kín trong lòng vậy
Tiếng yêu thầm kín em ơi ...
Một ngày tháng sáu nhớ ai ...