ANH ...

Anh là gió phương nào bay mãi
Anh là mây nên vẫn lang thang
Anh là bướm luôn tìm hương lạ
Anh là mưa trong buổi chiều vàng

Anh là nắng hong tình em ấm
Anh là chim hát mãi tình ca
Anh khúc hát ru tình say đắm
Anh dòng sông thắm đượm phù sa

Anh trăng sáng đêm rằm soi bóng
Anh vầng dương đỏ rực góc trời
Anh là những thu về lá rụng
Anh là đêm đông lạnh rã rời

Anh cánh én mang mùa xuân tới
Cho đời em mãi rạng nụ cười
Anh là cả những gì em có
Và cũng là cả những ước mơ .

11.09.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả