Thì Có Lẽ ....
Nếu ngày đó cơn mưa đừng ngăn lối
Hai đứa mình ngoảnh mặt chẳng quen nhau
Chẳng hẹn hò xây mộng đẹp tươi màu
Thì có lẽ chúng mình không luyến nhớ
Nếu ánh mắt bờ môi và nhịp thở
Chẳng hòa chung trong bể ái tình yêu
Không quyện lòng bên cuộc sống mỹ miều
Thì có lẽ đêm buồn không vắng lặng
Nếu EM đến rồi đi như gió thoảng
Chẳng hẹn thề cho những bước tương lai
Và EM ơi , mộng đẹp chẳng kéo dài
Thì có lẽ nỗi sầu không kết buộc
Nếu ngày tháng phai dần bao mộng ước
Hai nẻo đời xa vắng chẳng hoài mơ
Cho bụi đời phủ hết những mong chờ
Thì có lẽ vần thơ không hối tiếc ....