Nhật Nguyệt Còn Mãi Xa Nhau -
một đời nguời con gái
không yêu, sẽ không khổ nhiều
một đời nguời tuơng ái
không yêu, biết gì tình yêu
biết,
và chỉ biết
nhật nguyệt còn mãi xa nhau
nhớ,
và cứ nhớ ...
nắng mưa còn dãi dầu
tình ngọt ngào oan trái
chưa hẳn chỉ có thuơng đau
một dòng đời biển cuốn
sông trôi có khi trở về
một cuộc tình khuất núi
gọi thầm là tiếng suối khe
đứng
ở nơi cao nhất
không với đuợc mặt trời
cúi xuống
nhìn trái đất
đã thấy trăng về đúng nơi
vì tận cùng lối đi
là hy vọng tận cùng
và cuối
cuộc đời em
là tình yêu anh thủy chung
(hãy yêu nhau
...khi biết phải xa nhau!)
Sep.11.03