Bài Thơ Trăn Trở

Bài Thơ Trăn Trở


Em đùa cợt để hồn anh điêu đứng
Mặt trăng tròn chế nhạo kẻ tương tư
Cứ chờ mong giây phút một câu thư
Em chẳng gọi, nói, viết câu nào ca?

Chắc là giận, là ghét anh rồi há?
Đêm Trung Thu trăng đẹp sáng khắp nơi
Không có em, anh rủ ai đi chơi
Và ăn bánh Trung Thu ngon, thơm, dẻo

Ánh trăng thu chiếu vào phòng lạnh lẽo
Tiếng ca nào trong trẻo hát thâu băng
Anh ngẩn ngơ mơ nguyệt điện cung Hằng
Nơi cung quế chắc em cười hả giận

Hồn thi sĩ nên đời hay lận đận
Thương kiếp người, chua xót với cỏ cây
Em đi qua, nhanh như một áng mây
Anh vương vấn viết bài thơ trăn trở




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả