Mắt Chiều -


Không có em, ngày, nửa vời con nắng
Tình cũng buồn - rời rạc - nửa vòng eo
Còn một nửa chiều về rơi trong mắt
Là bóng em trùng khuất núi vây đèo .

Không có em, gió gầy leo thân đá
Đá lạnh mình ghì chặt đám rêu xanh
Và bầy anh đứng giữa tầng phố xá
Biết ôm ai cho ấm hạt sầu lòng !?

Không có em, con chim rời góc phố
Nó bay đi, và, mây cũng bay đi
Nên ngơ ngác chỉ còn trong nỗi nhớ
Từ không gian không cấn vết chim di .

Không có em, lá mùa Thu rơi sớm
Chiều buông màn và đêm xuống mênh mông
Những cao ốc, bốn bức tuờng thắp ngọn
Những căn phòng khép cửa sổ cô đơn ...


Sep.11.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả