RỒI MỘT TỐI ...

Rồi một tối nào đó , ta vừa nhắm mắt
Hồn lâng lâng vào cõi thiên thu
Chẳng còn ai để nói tiếng tạ từ
Và mãi mãi không còn trông thấy nữa

Rồi một tối nào đó , ta vừa nhắm mắt
Tay buông xuôi trả lại trần gian
Những khổ đau trong cuộc sống phủ phàng
Trao tất cả để rồi xa tất cả

Rồi một tối nào đó , ta vừa nhắm mắt
Hồn nguyện cầu người ở lại bình an
Vui đi nhé ! trong đời phụng sự Chúa
Ta trở về tay chắp trước Nhan Ngài

Rồi một tối nào đó , ta vừa nhắm mắt
Ta quên , quên hết chẳng còn gì ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả