Mù Loà



Sáng ra nhặt lá Thu vàng
Nhìn mây trắng dệt tình nàng cuối sông
Bên đồi sim tím nổ bông
Con chim vỗ cánh nắng hồng môi em

Vào am đốt nến hoa tim
Chợt nghe nhung nhớ bóng em hiện về
Vàng rơi ngàn lá miên khê
Tóc mây sợi ngắn duyên thề có không?

Ngày xưa em mặc áo hồng
Trúc Đào ngõ ấy hoa lòng em mơ
Trăng sao gối mộng dệt thơ
Mà nghe trắc trở bên bờ sông Thương

Vắng Xuân Thu nắng phai hường
Phượng Cầu lỗi nhịp Sâm Thương mấy bờ
Bến xưa lắng lặng như tờ
Em đi còn lại mấy tờ thư tôi

Dư âm khôn ấm tình người
Ngàn hoa ủ rủ bên đồi tím sim
Nương khoai tiếng khóc chim Bìm
Nhớ ai khối óc con tim mù lòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả