Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T.H. 82 (Tình mãi còn thơ )


Anh mơ là thi sĩ
Em trả vần thơ xưa
bao nhiêu lời tâm ý
giờ còn lại - dư thừa.

Con sáo đã sang sông
Em bỏ đi lấy chồng
mười mấy năm có nhớ
lời hứa ngày xưa không?

Vầng trăng Thu ngủ muộn
vẫn giăng ngang đỉnh đầu
bao lần định lấy xuống
với tay chẳng đến đâu.

Chiếc lá Thu rơi sớm
bên hiên cửa tối qua
thẫn thờ anh ra lượm
lòng vương chút xót xa.

Có lần anh đã mơ
Thu và nỗi mong chờ
đừng bao giờ đến sớm
để tình mãi còn thơ.

Sep 12-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả