Yêu em nhiều hơn nữa

Yêu em nhiều hơn nữa
Nỗi nhớ ngập cả lòng
Từ buổi đầu gặp gỡ
Biết ngày đợi đêm mong

Tình anh dành riêng em
Sắt son lời hẹn ước
Đêm trăng sáng dịu êm
Mơ cùng em sóng bước

Ẩn sâu trong đáy mắt
Che giấu giọt lệ buồn
Nữa khuya choàng tỉnh giấc
Nhớ em càng buồn hơn

Thu sang gió heo may
Lung linh ngàn nỗi nhớ
Yêu em tình thật đầy
E trái sầu chín vỡ

Hồ Thu gương ảo ảnh
Cho em được những gì!
Đêm vỡ rơi từng mảnh
Sợi buồn đọng khóe mi

Tình anh một giòng sông
Em vầng trăng sáng tỏ
Rụng rơi lạc đáy giòng
Bên nhau từ thuở đó

Nhớ em thêm chút nữa
Đêm lạc một màu trăng
Yêu em thêm chút nữa
Đêm dài tiệc hoa đăng
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả