MÂY TRÔI - THU TRÒN

Có phải thu về đọng mắt nâu
Vàng xơ, xác lá rũ u sầu
Chân người chao chát trên phiến cỏ
Ơ kìa, gãy vội chút xác xơ.

Tròn thu tháng Chín mắt vừa mở
Ngơ ngác dòng trăng trôi lững lờ
Thu ơi , sao gợi buồn đến tội
Núi đội trăng non , núi trở mình ...

Vọng trong ký ức rỗng rỗng tuênh
Dáng mây ôm ấp nụ cười duyên
Nhớ chuyện trăng xưa , tóc đen huyền
Vóc ngọc thanh tao, đẹp như tiên

Thẹn thùng đỉnh mộng, hương dấu ái
Vẹn nghĩa , đẹp đôi , mộng trang đài
Vàng thơm sắc thu nâng cao mãi
Tình ai duyên đó, rải lá mừng ...

Và đây, tháng Chín cũng mông lung
Thu ca nữa khúc chợt ngại ngùng
Người ư, cô lẽ, thu ngơ ngác
Dưới vạt rừng già, xác thu trôi...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả