Tấm Ảnh Không Hồn
Người chỉ còn đây tấm ảnh này
Đêm buồn thao thức ảnh cầm tay
Biết là xa cách ngàn xa cách
Vẫn dấu trong tim nỗi nhớ đầy
Ảnh vẫn cùng tôi đếm đợi chờ
Từng mùa Thu đến lạnh hồn mơ
Lá rơi , gió thổi tình tan vỡ
Trăng lặn , mây mờ bóng ngẩn ngơ
Trời Thu man mác nẻo mù sương
Cảm xúc niềm riêng vương vấn lòng
Chiếc lá nào rơi tôi nhặt lấy
Cho hồn nhen lại chút yêu thương
Người ở phương nào có nhớ nhau
Tìm hương Thu cũ bóng trăng sầu
Gởi theo mây gió lời tha thiết
Tấm ảnh không hồn dạ vẫn đau ...