Buồn ... Thu
Day dứt dưới nắng sầu
Bể tình biết tìm đâu
Chờ đợi nay đi vội
Hồn ai lại thêm đau
Người thương thoáng giã từ
Trong trắng hồn âm u
Yêu em sao quanh quất
Lạnh ngắt. Ôi! Muà thu.
Chút hương tình tan tành
Thoáng tình hoa vắng tanh
Để rồi lần cách biệt
Tuôn trào qua thơ xanh
Mộng ảo tình vội bay
Mưa gió lại rơi đầy
Hồn đêm giờ tím lạnh
Tinh yêu vuột tầm tay
Thưở đê mê dặm trường
Một dạ trót nhớ thương
Tưởng mộng đời hoa nở
Ai ngỡ trôi lạ thường
Cánh hoa tàn hững hờ
Rụng rơi, thân xác xơ
Theo gió về xứ lạ
Bởi kiếp mang tình hờ
July 22, 03