Những Dấu Hỏi Trong Đời

Trong đầu gợn nhớ bóng hình ai
Có phải em, dáng nhỏ yêu kiều
Ta muốn hỏi... trời cao một điều
Có phải đã yêu người phương xa?

Em thường trú ẩn trong hồn ta
Là ngọc ngà của người được phước
Là ánh sáng soi đường từng bước
Hay ảo mộng chập chờn mong lung?

Là cơn say tìm kiếm tứ tung
Hai phương mây nước mối tương tư
Hư hư, thật thật... thật hay hư?
Một điều muốn biết mãi không ra

Nơi đó người có nhớ tới ta
Cũng mơ mộng giống tôi đêm dài
Hay riêng tôi thức đêm miệt mài
Và đây, con số ẩn trong đời

May 20, 03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả