KỶ NIỆM

( Cho những ngày thơ ấu )

Có những hoàng hôn phủ ngập đường
Một mình ngồi ngắm ánh tà dương
Chiều buông từng giọt , từng giọt nhớ
Nhớ những chiều xưa nhớ lạ thường !

Nhớ sao ánh mắt nhớ nụ cười
Nhớ thời thơ nhỏ vẫn sang chơi
Bên nhà cô bé ngày xưa ấy
Cách một con sông ... chỉ dặm thôi

Mấy nhịp cầu ngang mấy nhịp đời
Từ chiều hôm ấy em xa tôi
Đôi mắt nhung đen tìm đâu nữa
Và nụ cười xinh mãi xa rồi

Tôi vẫn chưa quên dáng em cười
Mỗi lần chiều xuống ngắm mây trôi
Mây hỡi ... mây ơi ! về đâu nhỉ ?
Có gởi tình em đến với tôi

Giờ nơi xa đó em còn nhớ ?
Một thuở ngây thơ tuổi dại khờ
Bao giờ trở lại dòng sông cũ
Để biết rằng : Tôi vẫn đợi chờ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả