Dư Hương
Gió thu gờn gợn chút dư hương
Ôi ! nhớ làm sao buổi tựu trường
Năm ấy đến trường nghiêng nón thẹn
Ai nhìn mà cảm thấy vương vương
Suốt năm áo trắng ngập ngừng bay
Ái nái đôi phen chẳng tỏ bày
Mắt tìm trong mắt ngàn tia sáng
Thẹn thùng lòng cảm thấy say say
Tan trường năm ấy mỗi chiều buông
Rón rén theo sau chung một đường
Làm bộ không nhìn như chẳng biết
Chờ ai bước tới ngỏ lời thương !
Tựu trường năm tới vắng bóng ai
Ngơ ngác cây đa rủ bóng dài
Không ai đứng đợi khi tan lớp
Đường về áo trắng thẩn thờ bay