Chớm Thu
Nắng mới trở mình cuối đầu non
Trên trời chí chóe lũ chim non
Sương mai nằm vạ lưng chừng núi
Mây cũng biếng lười ngủ thật ngon
Nắng sớm đượm màu mấy cụm hoa
Bướm ong bay lượn ở xa xa
Da. Lan Cẩm Chướng chen chậu Cúc
Hồng đo? Mai vàng trông kiêu sa
Nắng ngả rừng chiều phủ mênh mông
Lá rơi từng chiếc chớm thu phong
Đâu con nai nhỏ vươn sừng ngóng
Cho suối thẫn thờ ngẩn ngơ trông
Nắng tắt trăng nằm giữa sông xanh
Vài ngôi sao lạc rớt vây quanh
Thuyền trôi theo nước gờn gợn sóng
Khua chiếc mái chèo vỡ trăng thanh
Lất phất ngoài trời Giọt Mưa Thu
Ngậm Ngùi Hoài Niệm kiếp Vũ Du
Nhớ ai ... Hông Biết lòng Hoài Cảm
Từ Hương thơ thẩn ngắm Mây Thu
09/13/03