Hoàng Hôn
Gió mơn trớn lá dừa bay lơi lã
Cây miên man theo hơi tỏa của biển khơi
Mây bơ vơ treo lơ lững ở chân trời
Màu đỏ ửng như mặt chàng say rượu
Đến giờ phút mặt trời gần đoàn tựu
cùng biển xanh đang âu yếm đợi chờ
Giang hai tay nàng ôm lấy trái mơ
Và uống trọn những sợi nắng vàng còn sót lại
Dăm ba chiếc thuyền con ngài ngại
Tiến ra xa thành những chấm lu mờ
Sóng vuốt ve bờ đá xám trên bờ
Hôn bãi cát nằm dài chờ đêm xuống
Đoàn hải âu giật mình bay luống cuống
Kêu gọi nhau tìm tổ ấm bay về
Nhìn cảnh trời ta cảm thấy đê mê
Như ngắm cảnh tiên bồng tại thế