CÓ MỘT LẦN

Có một lần trăng về trên gác nhỏ
Cây khế sân nhà, lá bỗng xôn xaọ
Bài toán mở ra, ánh nguyệt ngọt ngào.
Ra đáp số: một bài thơ không đoạn kết.

Có một lần, trăng như treo cột điện
Nơi chúng mình trò chuyện chẳng vào đâu.
Đêm và trăng chẳng biết đã bao lâu.
Trăng mệt mỏi, nhắm nghiền quên đợi sáng.

Có một lần gió về qua cay mắt.
Mấy tờ thư no lồng ngực, nhảy ngông.
Chữ chao nghiêng, nghiêng đổ trái tim hồng.
Rơi rất khẽ, cho bồi hồi rung cảm.

Có một lần dòng sông dường đứng lại
Sóng lăn tăn nghe ngóng chuyện trên bờ.
Phiến đá hiền ghi lại vết bâng quợ
Bay vào lá, đôi cánh chim tíu tít.

Có một lần đông về trên sân nắng
Tuyết chưa rơi , hoa lá đã cóng khô,
Bài hư vô, bài luận mở bao giờ ,
Vào đoạn kết: số không làm giải đáp.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả