Em Trốn Chạy Theo Tên Hành Khất Kia
em trốn chạy đến nơi nào
chiếc cầu xa lộ chảy qua dòng biên giới
có nắng quải thành chân
có vườn bông thành ruộng
có xe chạy nượp tuổi hoa niên
(và em, còn trốn chạy
xuống cầu theo nước chảy tiêu hao)
em có nhớ Nhà Bè nước chảy chia hai
dòng sông dòng đục cũng theo biển đầy
con sông chảy khỏi ngũ hồ
có tràn sóng biển cũng đầy mắt em
em trốn chạy như tên cướp biển
(lỡ treo tình như xương nhuộm đỏ
xuống tim hồng đỏ thắm mộng trao
nũng nịu hát lời ca nuối nhạc
bài không tên thỏ nhác chân raò)
tên cướp biển móc câu chào đón
đón tình chong chanh
đón tình hóng gió
đón tình thi ca
thành ra bài hát
hát ca dòng hành khất lưu vong
(gã khất thực gầm cầu treo sóng
ngày treo tình hong nắng làm reo
mưa tháng chín ướt đầm nhật nguyệt
còn riêng em, bỏ chạy theo mùa
cây lá hỏng tuôn vàng lá trô
hoa cúc nở cũng reo em hở
lúc từ khi mệt đuổi tim người)
gã hành khất tìm ra sự thật
(cũng như em, làm tội cuộc đời)
có rồi không, cũng như rồi có
(cả non sông nào đẫm giọt thề)
đem em lại chèo khuơ sóng vỗ
mùa chiêm bao bong bóng vỡ ròn
em trốn chạy chốn nào cũng lại
vì sông kia còn nhớ cá hồi
(khi nào hết đời em hối ha?
bỏ biển kia về lại rong hờ
làm buồng trứng kết tinh tụ nghĩa
và reo vui cùng đám con chờ)
khi nào hát lời ca để nhớ
em nhớ cùng tuổi sóng hoa niên
(đem ta lại mùa xuân còn ngóng
gọi tên em, ngủ giấc miên trường)
em này nữa, nguyên nga quỳnh dáng
làm tim phơi, để sáng cuộc đời
ngày 14 tháng 9 năm 2003