Lá Thư Gởi Đứa Em Dâu
Thu lại đến , thêm mùa thu trên đất lạ
anh mãi còn biền biệt phương xa
bao mùa rồi , bao lần cây đổ lá
anh vẫn chưa về lại quê nhà
gia đình thím anh mong bình yên cả
kính lời anh thăm hỏi mẹ già
tóc mẹ đã gội thời gian trắng xoá
nhớ thằng con ly xứ mấy năm qua
thím đọc dùm những dòng anh gởi mẹ
anh biết giờ mắt mẹ đã loà
nếu mẹ hỏi về anh thím ơi tránh né
đừng để mẹ hiền lòng nặng xót xa
từ chị đi đã mấy thu qua vội
có lắm khi anh cũng thấy đơn côi
ngoài những buổi đi làm sớm tối
về nằm nhà gậm nhấm nỗi buồn trôi
bởi gia đình không có người chị gái
anh vụng về thưa thớt phải thay
chẳng vừa ý lời lẽ anh nhắn lại
hãy niệm tình mà bỏ lỗi anh trai
cảnh đơn chiếc nhà mình túng thiếu
cùng mẹ hiền hôm sớm chắt chiu
mẹ tuổi hạc về chiều sức yếu
thương mẹ già thôi thím ráng chuộng chìu
mùa này mưa đêm về hay giông gió
khuya trở mình thím dùm kéo mảnh chăn
nếu mẹ thèm những món ăn đắt đỏ
ráng thím ơi để mẹ có miếng ăn
người lớn tuổi tánh thường hay hờn giận
thím đừng buồn cố chịu đựng cho qua
vì thương chồng thím làm dâu trọn phận
dẩu khó khăn xem như mẹ mình mà
làm dâu thảo anh biết là rất khó
chỉ mong sao thím hãy cố giúp cho
tánh bê tha anh lạ gì chú nó
việc trong ngoài một tay thím liệu lo
thu ở bên này thu bên đó
lòng anh hoài vò võ nỗi nhớ quê
việc nhà cửa xin gởi gắm cho thím đó
hẹn ngày mai anh sẽ có lần về !
Cảm tác bởi "Bài Thơ Gởi Chị" của huynh Hàn Sĩ Nguyên .
15.9.2003