Thu Buồn
Thu Buồn
Chắc em buồn lắm nhỉ
Mùa thu về quanh đây
Sương sa trên cỏ, lá
Nhuộm màu thu đồng, cây
Nhớ sao mà nhớ quá
Buồn như đang bủa vây
Chưa kịp nói từ giã
Hồn thơ thêm rứt ray!
Chắc em buồn lắm nhỉ
Gặp gỡ rồi chia tay
Tưởng đã là tri kỷ
Ai ngờ như thoáng mây
Gió bay chân trời la.
Mùa thu quạnh heo may
Xác xơ thân rời rã
Buồn thu theo tháng ngày
Chắc em buồn lắm nhỉ
Cuộc đời sao đắng cay
Những mối tình nghiệt ngã
Oan khiên nợ tình đầy
Hạnh phúc như xa lạ
Lệ sầu rơi trên tay
Lá vàng bay mấy ngã
Mùa thu đọng sầu dầy
Nguyên Đỗ