MẦM YÊU...
“Tặng Bạch Yến”
Khi chiếc lá hóa hình tim
Em thành chim Yến bay tìm kiếm anh
Nắng tan tuyết phủ rừng xanh
Tình anh ẩn hiện trong màn sương mai
Tưởng rằng tàn cuộc bi ai
Rừng cây thay áo sông dài trâu leng
Nào ngờ buồn – hận rối ren
Nỗi đau hòa quyện tiếng kèn tịch liêu. . .
Đất mới trổ mầm hương yêu
Bao nhiêu ngõ lạ mở nhiều lối quen
Nắng lên xóa vết sang – hèn
Vui rưng khóe mắt buồn chen nụ cười
Ngàn khơi… tình nước – tình đời
Nghe trong sóng biển ru lời nhớ thương
Người đi ôm bóng quê hương
Kẻ ở chờ đợi đêm trường đầy vơi
*
Dặm dài kết nối em ơi
Khơi nguồn mạch sống mảnh đời hợp tan
Mùa Xuân đến - mùa Đông tàn
Buồn vui gió thoảng giữa ngàn thông reo!
Sông Cửu
