YÊU THƠ
Yêu thơ chẳng cần chi suy nghĩ
Mặc cho đời ích kỷ, ganh đua
Vần gieo, bút họa bốn mùa
Hồn ta lãng mạn, vui đùa mộng mơ
Tay cầm bút, tình thơ thầm hứa
Không màu mè, chọn lựa lời hay
Tấm lòng trao trọn mê say
Hiến dâng tất cả tình dày, nghĩa sâu
Chữ tình cảm có đâu thiếu thốn
Nhấp ly trà, từ tốn họa thơ
Mặc cho ai gọi ''gã khờ''
Mình ta hiểu, dẫu mịt mờ bóng xiêu
Dưới hoàng hôn trời chiều tư lự
Vẫn nặng lòng, dẫu dự tính trôi
Vần thơ thương cảm bồi hồi
Hồn bay khắp chốn phương trời ước mơ
Tay ôm trọn tình thơ vừa ghé
Dòng thơ nào chợt hé nụ xuân
Dường như dạ đã thấm nhuần
Bút khua tay viết, câu vần lượn bay