Thi phầm GIÁO CHÚNG RĂN MÌNH
Tác giả : Ls. HƯƠNG ĐỘ
Tháng Giêng Mậu Tuất
--------------------


THẦY CỦA CHÚNG MÌNH
----------------------
Thầy của chúng mình Đức Chí Tôn
Nếu ai biết quý trọng linh hồn
Tuân hành Thánh huấn không sai sót
Phẩm vị thiêng liêng mãi bảo tồn
Tồn tại chơn thần chỉ có tu
Siêng lo phụng sự diệt căm thù
Nối vòng tay lớn tình huynh đệ
Danh tiếng lưu truyền đến vạn thu
HĐ - 16/3/2018
Al 29/1/năm mậu tuất
------------------
TỰ NHỦ
Mỗi người đều có trái tim son
Tự nó tâm linh mất hay còn
Thân xác sản sinh từ thú tánh
Chơn thần bền vững bởi Trời con
Lời CHA năng luyện Cha thêm sức
Ý Mẹ hằng trau Mẹ bảo toàn
Ma quỉ chực hờ liền cám dỗ
Tâm viên nhốt lại... Thánh danh còn
HĐ 15/3/2018
Al 28/1/năm mậu tuất
-------------
NGHIÊM KHẮC CHÍNH MÌNH
Nghiêm khắc một giờ thật khó ôi
Lần sau thực hiện dễ dàng thôi
Đối người rộng lượng bao dung nhớ
Là tánh hiền nhân học được rồi
Hiền nhân Thầy tuyển độ người hung
Quân tử chọn phong tước dễ dùng
Chức sắc tánh tình đều Thánh cả
Thiên phong đâu kém tiếng thư hùng
HĐ 14/3/2018
Al 27/1/năm mậu tuất
----------------
ĐẠO & GIÁO
ĐẠO ở trên cao chẳng đổi dời
Giáng trần lập Giáo phải tuỳ nơi
Phải theo luật lệ vua quan đó
Uyển chuyển Cho nên mới thức thời
Đạo ta nay chưa đủ Đầu sư
Không phép cầu cơ.... Bỏ phái ư???
Thể pháp không tròn Tâm tuyệt tín
Thiêng liêng xoay trở... Có gì hư
HĐ 13/3/2018
Al 26/1/năm mậu tuất
-------------------
THIÊN PHONG HÃY NHỚ
Thiên phong hãy nhớ hiến thân rồi
Hội Thánh trọn quyền xử lý thôi
Cứ ngại đi xa... Ai phổ độ???
Còn ham ở lại... Chỗ đâu ngồi
Ly gia, cắt ái ân tình giữ
Sống Đạo chết đời ý nghĩa tôi
Bòn mót công lao dâng hiến cả
Ngày về Thầy Mẹ sẵn cao ngôi
HĐ 12/3/2018
Al 25/1/năm mậu tuất
--------------------
QUÂN TỬ TÁNH NHƯ NƯỚC
Quân tử tánh tình như nước sông
Rất mềm bầu ống chuyển như không
Mặt hồ rất đẹp khi trời lặn
Sóng biển kinh hoàng lúc gió dông
Thánh ĐỨC bao dung luôn hỉ lạc
Phàm phu đê tiện mãi đau sầu
Nếu ai khi dễ dùng cây đập
Nước chẳng dung tha nhảy khỏi đầu
11/3/2018 HĐ
Al 24/1/năm mậu tuất
-------------------
MỘT NHỊN CHÍN LÀNH
Một nhịn chín lành cố gắng trau
Người tu nhớ luyện tánh thanh cao
Cái thua... ĐỨC hạnh hiền thêm mãi
Còn thắng... Điêu ngoa khổ sẽ vào
Lời dạy Mẹ ban rèn khó nhọc
Thánh Ngôn Cha giáng giải phiền đau
Ca dao, tục ngữ văn phong Việt
Con lạc cháu Tiên rất tự hào
HĐ 10 /3/2018
Al 23 /1/năm mậu tuất
--------------
NHẮC NHỞ
---------
Đạo tuy cao sức quỉ không hèn
Chúng biết lòng người cả trắng đen
Thích rượu bày trò say xỉn đến
Ham vui tổ chức trống hòa kèn
Mục tiêu phản bội trần vương vấn
Chủ đích bạo tàn tục ố oen
Dẫn dắt Thiên phong vào ngỏ tối
Nơi luôn u ám bởi không đèn
HĐ - 9-3-2018
----------------
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
----------------
Ngày tám tháng ba của chúng mình
Toàn cầu phụ nữ nhận quà xinh
Từ người thân quyến cùng bè bạn
Tràn ngập yêu thương trọn vẹn tình
Tình chỉ tại trần chớ cảnh Tiên
Chi chi không ảnh hưởng tơ duyên
Gắn tu được trở về trên đó
Phụ nữ đẹp xinh toại ước nguyền
HĐ - 7-3-2018
------------------
GIỖ TRĂM HỌ
--------------
Tháng Giêng mười bảy Báo Ân Đường
Con cháu tựu về thấp nén hương
Cầu nguyện Cửu Huyền trăm họ đủ
Đây là phong hóa của Đông phương
Đồng môn tấp nập chật đường sân
Áo trắng tung bay đẹp bội phần
Uống nước nhớ nguồn gìn mỹ tục
Tôn thờ giỗ chạp Tổ xa gần
HĐ - 4-3-2018
-------------
CẦU SIÊU HỘI
Có đến khách đình mới thấy hay
Nơi đây chỉ có Đức Cao Đài
Không Tam Giáo cũng không Tam trấn
Ý nghĩa vô cùng tuyệt diệu thay
Thầy thương con cái lén Thần Tiên
Cứu vớt nhơn sanh thoát não phiền
Cái khổ của Cha ai đã biết
Làm con phải nhớ đáp ân Thiên
Thể hiện ân Thiên tại khách Đình
Bây giờ mới rõ ý cao minh
Nhờ đi tham dự cầu siêu hội
Mới thấu nhiệm mầu Đấng Chí Linh
HĐ 3/3/2018
Al 16 /1/năm mậu tuất
----------------
LUẬT ĐIỀU
"Luật điều cổ Phật không chừa tội
Hình phạt CHÍ TÔN chẳng vị tình" *
Chức sắc giải bày sai Thánh ý
Người nghe thực hiện tội phần mình
Chức sắc hằng ngày đọc Thánh Ngôn
Ấy là gương tốt bạn đồng môn
Chỉ tin các Đấng kỳ Ba giáng
Dẹp bỏ những gì nghịch CHÍ TÔN
*Thi văn dạy Đạo (TNHT/Q2)
Câu trên nhiều chư H TĐ M bàn 2 ý trái ngược nhau
1/ai phạm luật thiên điều sẽ bị cổ Phật và Chí Tôn định tội,
phạt chẳng vị tình (ý này làm mất tình thương của Chí Tôn và cổ Phật)
2/cổ Phật và Chí Tôn phạm luật cũng đều bị hình phạt chẳng vị tình
(ý này nêu cao quyền năng tột đỉnh của luật điều)
HĐ 3/3/2018
Al 16/1/năm mậu tuất
---------------
YÊU THƠ
Yêu thơ chỉ đọc của người xưa
Hộ pháp, Thượng sanh chẳng viết thừa
Dạy Đạo theo đường ngay lẽ phải
Khuyên đời từng nắng sớm chiều mưa
Còn nay sáng tác phàm phu quá
Chẳng có lương tâm chỉ trích bừa
Phải quí thời gian dành đúng chỗ
Yêu thơ chỉ đọc của người xưa
HĐ 2/3/2018
Al 15/1/năm mậu tuất
-------------------
HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI
Cửu phẩm môn đồ đến Giáo Tông
Đầu sư chưởng pháp mỗi ba ông
Cộng chung phối Giáo hơn trăm vị
Giáo hữu ba ngàn tuyển chữa xong
Thượng Đế triều nghi không đủ số
Tam kỳ qui định gẫm vừa đông
Quyền năng Đại Đạo xưa nay thế
Dẫn dắt nhơn sanh hiệp Đại Đồng
HĐ 28/2/2018
Al 13/1/năm mậu tuất
---------------------
NGÀY VUI MẶC ÁO
Tạ ơn Hội Thánh chọn ngày lành
Minh thệ nhận quyền áo mới toanh
Chức sắc nữ nam đồng thoả mãn
Thiên phong các cấp nguyện trung thành
Ly gia, cắt ái nghe buồn tủi
Sống Đạo chết đời giữ Thánh danh
Cầu chúc tỷ huynh khi đến rước
Lúc về được tiển... Phẩm thăng nhanh
HĐ 27/2/2018
Al 12/1/năm mậu tuất
-----------------
TUỒNG ĐẠO
Tuồng Đạo diễn khi cuộc đổi đời
Có người hướng dẫn chớ không chơi
Quan tài quay trở vang rền đất
Tiên tửu rót dâng thấu tận trời
Tranh cải lầm mưu phường quỉ quái
Chia lìa sập bẫy lũ ma trơi
An nhiên mới xứng trang hiền Đức
Bạch Ngọc Huỳnh kim sẵn chỗ ngồi
HĐ 25 /2/2018
Âl 10/1/năm mậu tuất
--------------
VÍA ĐỨC CHÍ TÔN
VÍA lễ hằng năm khách tựu về
ĐỨC ân Từ Phụ giải cuồng mê
CHÍ tâm phụng sự thương yêu trải
TÔN chỉ qui nguyên phục nhất đề
MÙNG một kỳ ba luôn gọi sóc
CHÍN từng trời đất quyết hồi quê
THÁNG đầu năm khởi đây xuân nhỉ?
GIÊNG giữ trường chay, mới vẹn bề
HĐ 24/2/2018
Al 9/1/năm mậu tuất
-------------------
THÁNH CỐC
(hai hạt mầm cổ thụ nằm dưới cục đá,
muốn vươn lên chúng đang tâm tình trò chuyện với nhau)
Hai hạt mầm trò chuyện với nhau
Mình cùng phát triển lớn lên nào
Hạt kia tức giận vì hòn đá
Hạt nọ an nhiên nói chẳng sao
Sao mà khó bởi cũng do ta
Nếu biết kiên tâm sống được mà
Quyết chí vươn lên khi có thể
Đừng nên đội đá khổ thân ta
Ta chẳng chịu đâu sống thẳng ngay
Hạt kia cố sức cải dong dài
Quyết không khuất phục vì hòn đá
Chống đối đến cùng mất ý hay
Hay vì họ lớn mạnh hơn ta
Cố gắng nghiêng mình phải tránh xa
Đứng thẳng lòng không hề nao núng
Khi thành cổ thụ sẽ to ra
Ra ngoài hưởng khí, nắng trời xanh
Cây lớn lên nhanh, mọi việc thành
Bóng mát cây che luôn đá mát
Rẽ chia vạn sự sẽ tan tành
HĐ 23/2/2018
Al 8/1/mậu tuất
--------------------
CỬA HÒA VIỆN
---------------
Hòa viện cửa này đã đổi thay
Nhưng tên vẫn nhớ khắc ghi hoài
Gắn liền với Thuận theo Cha dạy
Ý nghĩa nhiệm mầu lý tuyệt hay.
Hay theo pháp đạo ấy tương thân
Đoàn kết thương yêu vượt thế trần
Chỉ biết bon chen và giết hại
Làm cho đời loạn sống chia phân
Phân chia Thầy cấm, dạy thương yêu
Nương tựa cùng nhau để dắt dìu
Anh trước em sau về bến giác
Thuận hòa Thánh huấn thật cao siêu
HĐ - 21-2-2018
------------------
THÁNH ĐỊA CAO ĐÀI
---------------
Thánh địa Cao Đài tột thế gian
Phàm nhân hạ trí khó suy bàn
Hồng ân năm tháng ban đầy ấp
Thiên điển ngày đêm giáng ngập tràn
Chỉ có tu hành người hết khổ
Chăm lo phụng sự trí bình an
Hãy về chiêm ngưỡng lòng thay đổi
Chưa đến âu lo ... đến nhẹ nhàng
HĐ - 21-2-2018
-------------------
NHIỆM MẦU
Không thấy Nhiệm mầu ai lại tu
Nhưng khi hiển hiện sẽ lu bù
Mắt trần sao nhận điều siêu tuyệt
Trãi nghiệm cuộc đời do tiếp thu
Thiên đàng chấp chứa kẻ hiền ngoan
Địa ngục giữ giam đứa bạo tàn
Nếu cắp thứ nào liền thứ đó
Thế là trị được tánh tình gian!!!
Tu thành do một Đức tin thôi
Mỗi trí mỗi khôn khó nắn nhồi
Giá trị tâm linh nhìn chẳng thấu
Đường Tiên đất Thánh sẵn kia rồi
HĐ 20/2/2018
(âl 5/1/mău tuất)
---------------------
THƯƠNG
Thương là chơn lý Chí Tôn truyền
Thương cả nhơn loài tánh PHẬT TIÊN
Thương kẻ cô đơn trừ khổ cực
Thương người nghèo đói giải ưu phiền
Thương theo cha dạy nên trang Thánh
Thương đúng Mẹ khuyên xứng bậc hiền
Thương cả vạn dân trùm thế giới
Thương từ cái thuở mới khai Thiên
HĐ 4/1/năm mậu tuất
--------------------
THƠ XUÂN KÍNH CHÚC
NĂM cũ qua rồi đúng tết sang
MỚI hay hoa nở đẹp quê làng
CHÚC cầu trăm họ đều sung mãn
MỪNG đón muôn nhà hưởng phước ban
SỞ ĐẠO vun bồi kinh tế thịnh
MAY duyên ước nguyện nữ cưu mang
LINH thiêng Tổ nghiệp luôn phò hộ
ĐỨC hạnh Bát Nương giáng ngập tràn
HĐ 3/1 năm Mậu tuất
----------------------
NĂM MỚI PHÁT TÀI
ĐẦU năm cứ mỗi độ đông tàn
XUÂN đến muôn nhà thích sửa sang
KHAI mở bán buôn hàng tấp nập
BÚT thần viết liễn chúc miên man
ĐÓN mừng nao nức lòng hưng phấn
CHÀO hỏi cùng nhau lắm rộn ràng
MẬU đến Dậu đi đồng thỏa mãn
TUẤT vàng tài lộc sẽ an khang
HĐ 2/1/năm mậu tuất
----------------
MỪNG XUÂN MẬU TUẤT
ĐẦU tiên khấn nguyện cửu huyền xong
XUÂN đến trăm hoa rộ tím hồng
KHAI sáng Tam kỳ quyền Thượng Đế
BÚT thần phổ độ giống Tiên long
ĐÓN mừng nhơn loại về chung gốc
CHÀO cả vạn dân hiệp một lòng
MẬU đến thay cho Đinh mãn nhiệm
TUẤT truyền Quốc Đạo lập kỳ công
HĐ 1/1 năm Mậu tuất