Thi phẩm THI VĂN HỌC ĐẠO
Tác giả : NGUYỄN THỊ ĐỘ
Nghĩa phụ sưu tập - 1
-----------------

+ Cái khó của người sưu tập là, tác giả đăng
bài, có khi ghi ngày DL. ÂL, có khi không ghi như vậy.
NST căn cứ theo thứ tự trên trang cá nhân của tác giả
- Bài chót phần này ghi : 12/9/2017 NTD

----------------
RƯỚC ÔNG BÀ
Ba mươi tháng chạp rước ông bà
Chung hưởng giao thừa hiệp nhất gia
Dừa dứa quýt cam mâm ngũ quả
Bánh phồng, nem chả, mứt sen, trà
Cầu xin THẤT Tổ kim ngân đến
Van vái Cửu huyền phước lộc đa
Mỹ tục thuần phong nên giữ nếp
Đó là truyền thống Việt Nam ta
HĐ 30/12/năm Đinh Dậu
--------------
TẢO MỘ
Hăm lăm tảo mộ của ông bà
Sáng sớm, đủ đầy, bánh nước hoa
Chổi, cuốc, khăn lau cùng tách đĩa
Đèn cầy, hộp quẹt, rượu, bình trà
Đoàn người rần rộ đông chen lấn
Nối tiếp, theo nhau cố vượt qua
Uống nước nhớ nguồn là hiếu thảo
Làm gương chỉ dạy cháu con nhà
HĐ 25 /12/năm Đinh Dậu
---------------
TÁO ĐỜI THÁNH ĐẠO
Hăm ba ông táo phải về trời
Bông trái, xôi, chè khắp mọi nơi
Đưa tiễn ngài về chầu Thượng Đế
Tấu trình các việc của người đời
Ngày sau chư Thánh cũng triều Thiên
Thánh thất tư gia khắp mọi miền
Đưa tiễn xong rồi chuông chẳng đánh
Để cho hội họp được bình yên
HĐ 23/12 năm Đinh Dậu
------------------
GIỖ TỔ NGÀNH MAY
Mười hai tháng chạp giỗ ngành may
Cả sở chăm lo trước một ngày
Gói bánh, làm nem lo mấy cỗ
Nấu xôi, cuốn chả, trái, bông bày
Nhớ ơn Thánh Tổ đem nguồn sáng
Cảm tạ Bát Nương chỉ dạy tài
Vạn quốc từ nay luôn nhớ mãi
Đền ơn đáp nghĩa mới trò hay
HĐ 12 /12 năm Đinh Dậu
----------------
HẠNH PHÚC ĐÂU XA
Khi bệnh, nằm đau mới tỉnh ra
Chăm lo, chạy thuốc cũng chồng ta
Lau mình, nấu nước đưa đi khám
Bồng bế, cháo cơm chạy sáng nhà
Cảm tạ ơn Trời con tỉnh mộng
Cúi xin Mẹ giải nghiệp oan gia
Bền câu chung thủy lòng son sắc
Hạnh phúc bên mình chẳng phải xa
12/1/2018 HĐ
--------------
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
-------------------------
MỪNG vui đắc phẩm để dâng công
XUÂN đến từ nay nguyện hết lòng
DƯƠNG đạo đang hồi vang bốn biển
LỊCH trình phát triển khắp Tây Đông
HƯƠNG thơm chơn lý say người ngộ
ĐỘ tận chúng sanh hiệp Đại Đồng
KHAI mối Tam Kỳ nơi Việt quốc
BÚT thần Mẹ dạy cháu con Rồng
HĐ – 1-1-2018
--------------
MONG MUỐN BÌNH AN
------------------------
Muội mong muốn BÌNH AN lo đọc lại
Những Thánh Ngôn Thầy dạy biết bao nhiêu
Xem lướt qua không hiểu lý cao siêu
Muội mong muốn BÌNH AN lo đọc lại
Xin thông cảm tâm thành lời vụn dại
Vì kém tài kết chữ chẳng nên duyên
Mong tỷ huynh tha thứ, chớ buồn phiền
Muội lo lắng vai trò thiên phong nữ phái
Khi hành đạo Muội khuyên đàn em phải
Học lời Cha dạy bảo từng lời
Chẳng có chi hơn tư tưởng Ông Trời
Không học lời Cha chưa tròn chữ hiếu.
27/10/2017 NTD
----------------
MỪNG CON ĐẮC PHẨM
-----------------------
MỪNG vui khi có đứa con hiền
NGUYỄN tộc bao giờ cũng hữu duyên
THỊ sát biển trần nơi giáo hóa
ĐỘ người trăm họ mối giao liên
ĐẮC phong thể hiện lời tâm nguyện
PHẪM vị giáo nhân toại ước nguyền
LỄ hạnh nêu gương cùng đệ muội
SANH tròn sứ mạng, thác về Tiên.
---
Thương tặng nghĩa nữ
Nghĩa phụ : Cao Quỳnh Tuệ Lâm
22-10-2017
------------
TỊCH ĐẠO
-------------
Tịch Đạo hiện giờ Hương với Thanh
Thánh Ngôn ghi rõ dạy đành rành
Tuân hành áp dụng khi Khai Đạo
Cho đến bây giờ chẳng cải canh
---
Tịch Đạo rồi đây sẽ Đạo Tâm
Nữ Tâm Nam Đạo chớ sai lầm
Chí Tôn lo liệu từng chi tiết
Cho đến sau này bảy ức năm
Nghĩ mà thương kính Đấng Cha Trời
Mong muốn con mình được thảnh thơi
Trở lại quê xưa vui hưởng phước
Ước mong huynh tỷ ráng vâng lời.
20/10/2017 NTD
------------
TÌNH THƯƠNG
---------------------
Tình thương như nước khó chia phân
Giúp hết nhơn sanh lúc họ cần
Giáo lý mỗi nơi người khác tánh
Chơn truyền tự ý rắn thêm chân
Cao Đài duy chủ, còn ma quỉ
Thượng Đế toàn năng, bởi số phần
Tận độ chúng dân Trời muốn vậy
Nhưng lời giáo huấn chẳng tuân vâng
19/9/2017 NTD
---------------
ĐỨC TIN TRỊ BINH
--------------------------
Phật Mẫu thật lòng đã tưởng tin
Âm Dương ký tế thuốc riêng mình
Nước thoa nơi nhức ôi mầu nhiệm
Xác đấp chỗ lầy thật hiển linh
Không phải mỗi người đều hiệu quả
Tùy theo căn nghiệp bởi công trình
Thời gian đừng nhớ lành không biết
Chỉ có trà thôi ... đứt bịnh tình
13/9/2017 NTD
---------------
CÁI THÙNG RỔNG
----------------------
Cái thùng rổng kêu to không nước
Kẻ huênh hoang làm được bao nhiêu
Người tu thực hiện thương yêu
Me Cha ban thưởng thật nhiều hồng ân
Cái thùng rổng chỉ cần làm kiểng
Gọi người xa biết chuyện quay về
Người tu tụ tập cà phê
Quả công không có, trở về tay không
Không công quả đừng mong phẩm vị
Thương cho người oan phí thời gian
Người tu chẳng biết hèn sang
Điển Trời không giữ lại mang điển tà
12/9/2017 NTD