LỜI NHẮC ĐẦU XUÂN

 

Một chén rượu vui lại hỏng đời

Ai ơi năm mới chớ quên lời

Vui xuân xin nhớ đừng quá chén

Gieo nỗi buồn đau mất nụ cười...

 

Tôi thấy nên tôi cứ nhắc thôi

Vừa rồi có kẻ chẳng nghe lời

Nằm dài trên cáng lênh láng máu

Thương bà mẹ già khóc: con ơi...

 

Theo chân - bệnh viện - nỗi đau đời

Mỗi ca, mỗi bệnh - ứ nghẹn lời

Đa phần tai nạn giao thông đó

Có chút men cay đã gọi mời...

 

Tôi nói - ai nghe - chẳng nghe tôi

Nhưng xin thương lấy cạnh bên người

Bao nhiêu người đó đừng gieo khổ

Hãy để xuân vui vẹn nụ cười...

 

Tôi nói - ai nghe - vãi... dạy đời

Cùng dòng máu đỏ nên nhắc thôi

Lắm chữ chi đâu mà chỉ dạy

Tôi muốn bên tôi đẹp nụ cười...

 

18/03/2018

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả