GIẢI THOÁT GIẤC MƠ HỒNG

 

Em phải làm sao đây hả chồng

Bên anh – em lại vẫn thường mong

Người bên cạnh phải như người ấy

Ấm áp làm sao – thấy nhẹ lòng…

 

Tình mãi đơn phương chàng biết không
Thần tượng chàng nên bỏ mặc chồng

Không vì con nhỏ thì em đã

Bất chấp vì yêu để qua sông…

 

Cảm xúc giờ đây chẳng màu hồng

Bỏ buông không được lặng gió đông
Làm sao em phải làm sao nhỉ?
Thức với năm canh muốn khác chồng…

 

**

*

 

Cuộc sống quanh ta chẳng mầu hồng
Mưu sinh khó nhọc vợ biết không

Bao đêm trăn trở làn khói thuốc
Dãi nắng dầm sương nhặt từng đồng…

Anh phải làm sao thỏa ước mong

Vợ con no đủ hả hê lòng

Nhiều khi thấy vợ thao thức lạ
Tưởng nghĩ rằng thương nỗi của chồng…

 

Căn phòng nức nở giữa trời đông

Dạ cạn tâm khô nhíu lưng còng

Thì ra như vậy tình yêu nhỉ

Gượng gắng vì con em nén lòng…

 

Anh sẽ vì em toại điều mong

Giấy bút giản đơn chỉ đôi dòng

Nhưng xin em hãy tìm hiểu trước

Người ta bỏ vợ lấy em không?...

 

Nếu… nếu người ta… anh cũng xong

Con anh lo được chớ bận lòng

Bao năm anh vẫn làm như thế

Chẳng hối hận đâu… chắc chắn: không…

 

23/03/2018

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả