Tình Người
Khi tình người đã cạn
Mạch sống bị hao mòn
Lòng người thành đá sỏi
Họ tàn nhẫn nhau hơn
Như một loài thú dữ
Sẵn sàng cấu xé nhau
Giành chút mồi danh lợi
Máu lệ cứ tuôn trào
Họ vứt đi tất cả
Chữ thiện cùng với nhân
Cả chút lòng tự trọng
Đời nay thấy không cần
Chỉ cần nhiều mánh khoé
Giẫm đạp không tiếc thương
Tranh chút mồi hư ảo
Nhân sinh nhìn chán chường!
Họ quên đi một việc
Đời chỉ là phù du
Thấy đó rồi mất đó
Không có gì thiên thu
Giàu sang hay hèn mọn
Khi trở về hư vô
Xuôi tay là tất cả
Chung quy một nấm mồ .
Chung Tử . Vu vơ