BÁT NHÃ THUYỀN - 2

-------------------

Bát Nhã Thuyền nay phải kéo đi

Không cho đặt máy thật ly kỳ

Thuận tùng Thiên ý nhơn sanh thuận

Đã hết vạn thù ắt phải qui (1)

 

Qui hiệp vạn dân lại một nhà

Dưới quyền cai quản một Trời Cha

Thương yêu hòa thuận vui ngày mới

Thế giới tưng bừng vang tiếng ca

(1) - Nhứt bổn tán vạn thù,

vạn thù qui nhứt bổn.

HĐ - 25-3-2018

------------------

LONG HOA HỘI

-------------

Đầu Sư Thượng Tám Giáo Tông dùng

Thử thách môn đồ dạ nịnh trung

Chống đối là người không trí thức

Còn nghe sa đọa bởi điên khùng

 

Khùng vì không chịu học Thánh Ngôn

Thầy dạy chẳng tuân quỉ hốt hồn

Nào biết biệt phân tà với chánh

Người mà như thế dại hay khôn ?

 

Khôn sẽ làm bài như trẻ chơi

Long Hoa đang tuyển dụng trên trời

Không ai chạy chọt hay lo lót

Kẻ nịnh kỳ này như lá rơi ...

BC - 23-3-2018

----------------

BÁT NHÃ THUYỀN

-----------------

Bát Nhã thuyền xưa chỉ kéo đi

Qua sông phải sóng đẹp uy nghi

Ngày nay đặt máy thành xe cả

Pháp loạn đành cam biết nói gì !

 

Nói gì cho hết chuyện xưa nay


Chẳng lẽ bàn qua tán lại hoài

Minh thệ Thánh Ngôn còn sửa chữ

Rõ ràng hiện tại : “đổi” thành “thay” (1)

(1) - xưa : chẳng đổi dạ đổi lòng.

nay : chẳng đổi dạ thay lòng.

HĐ - 22-3-2018

---------------

VÍA QUAN ÂM

---------------

Tháng hai mười chín Vía Quâm Âm

Chẳng chịu vào ngôi Phật vị cầm

Nhơn loại còn đau Người vướng bận

Hằng theo cứu vớt kẻ sa trầm

 

Trầm luân trần tục Phật Bà khuyên

Hãy ráng tu nhanh đúng mối giềng

Đại Đạo Tam Kỳ Trời giáng lập

Bằng không sẽ đọa khổ triền miên

HĐ - 21-3-2018

----------

VÍA THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN

-------------------

Lão Quân ngày Vía tháng hai Rằm

Tiên Đạo nhiệm mầu triết lý thâm

Tam giáo không quyền năng giải thoát

Thay quyền Phật Tổ Đức Quan Âm

Tiên gia Lý Bạch đang thay thế

Khổng Thánh Hiệp Thiên pháp nhiệm cầm

Biến chuyển Càn Khôn Trời chưởng quản

Từ đây nhơn loại hết sa trầm

HĐ - 21-3-2018

----------------

RA ĐI

--------

Mọi người ở lại một mình đi

Dầu có xa xôi chẳng ngại gì

Đã biết hiến thân lòng chấp nhận

Hân hoan vững dạ Mẹ Thầy ghi

 

Ghi lòng từ thuở lập công may

Mong được ra đi thử trí tài

Ý nguyện con thơ nay Mẹ chứng

Tin đường hành đạo gặp nhiều hay

HĐ - 21-3-2018

---------

DÂNG HIẾN THIÊNG LIÊNG

--------------------

Dâng hiến Thiêng Liêng định số phần

Cuộc đời hành đạo ... nhận lời Vâng

Thấy sai con đến nơi Thầy muốn

Mẹ dạy con đi chỗ Mẹ cần

Dâng cả tâm linh cùng thể xác

Hiến rồi trí thức lẫn tinh thần

Tuân theo Hội Thánh tùy duyên định

Thành bại từ đây chỉ một lần

HĐ - 20-3-2018

---------------

ĐƯỜNG THÁNH LẦN DÒ

--------------

Ba dạy con nhiều chẳng giận ai

Thị phi biếm nhẽ bỏ ngoài tai

Luyện tâm thanh tịnh an nhiên mãi

Tập tánh bao dung tự toại hoài

Ma quỉ khảo người tu bõ đạo

Hổ lang dụ Chức sắc tham tài

Lời vàng Thầy dạy từng ly tí

Đường Thánh lần dò sẽ đến ngai.

HĐ - 20-3-2018

---------------

Nghĩa phụ nhớ con, góp thơ cho vui :

--------

THÀNH LẬP TRUNG TÂM

-----------------

Lâu lắm rồi ba chẳng viết thơ

Tâm tư trải rộng vượt ven bờ

Đem nằm suy gẫm chưa ưng ý

Phụng sự còn nhiều những ước mơ

 

Mơ có Trung Tâm Phụng Sự thành

Chánh quyền cho phép mới nên danh

Ba về bên Úc xây cơ nghiệp

Đất nước tự do dễ thực hành

BC - 20-3-2018

------------------

CHỨC SẮC QUÉT ĐƯỜNG

--------------------

Chức sắc quét đường để lập công

Trên cao Thầy Mẹ hẳn vui lòng

Siêng lo phụng sự đâu màng phẩm

Học tánh thương người tất cả Không

 

Không bận trần ai chốn khổ sầu

Chức quyền tạm mượn chẳng bền lâu

Tuyệt tin tam bửu là cao trọng

Quét lá nguồn vui rất nhiệm mầu

BC tặng con gái Hương Hoa

TTTN - 17-3-2018

-----------------

THẦY CỦA CHÚNG MÌNH

----------------------

Thầy của chúng mình Đức Chí Tôn

Nếu ai biết quý trọng linh hồn

Tuân hành Thánh huấn không sai sót

Phẩm vị thiêng liêng mãi bảo tồn

 

Tồn tại chơn thần chỉ có tu

Siêng lo phụng sự diệt căm thù

Nối vòng tay lớn tình huynh đệ

Danh tiếng lưu truyền đến vạn thu

HĐ - 15-3-2018

------------

MA QUỈ KHẢO THIÊN PHONG

-----------------------

Chức sắc nữ nam gắng giữ gìn

Xưa nay sai phạm bởi vì tình

Âm Dương tương hiệp thành qui luật

Cắt ái ly gia sống một mình

 

Mình biết mọi điều chớ chẳng không

Ngặt vì ma quỉ khảo Thiên phong

Tứ thời nhắc nhở gìn danh Thánh

Ý chí tầm thường mất hết công.

HĐ - 13-3-2018

-----------

THEO SAU TỪ PHỤ

-----------------

 

Quanh năm suốt tháng vững niềm tin

Minh thệ thì tâm phải giữ gìn

Bỏ tánh phàm nhân lòng vị kỷ

Lưu tâm hướng thiện dạ đinh ninh

Noi gương Thánh triết nêu trang sử

Học đức Phật Bà nhẫn lặng thinh

Biết Đạo biệt phân tà khác chánh

Theo sau Từ Phụ chẳng ai khinh

HĐ -12-3-2018

-------------

PHỤNG SỰ TỪ TÂM

-------------

Không thích thơ văn quyết chí làm

Làm vì phụng sự chẳng vì ham

Ham vui viết mấy đều vô nghĩa

Hành đạo vì ta giá trị hàm.

 

Hàm phong không thể sánh đương quyền

Phụng sự đức tài cũng phải chuyên

Viết để mua vui công khó tính

Tu hành sai pháp mất ân Thiên

BC - 11-3-2018

-----------

CHỨC SẮC QUÊN MÌNH

-------------------

Chức sắc quên mình áo mão cao

Hơn thua tranh cải quá ồn ào

Chơn truyền tà chánh phơi nhiều lý

Thực chất tu hành đã lảng xao

 

Lảng xao lời dạy của Cha trời
Hòa thuận thương yêu hiện rã rời
Không hiệp lưỡng Đài ai kính phục?
Trống chiêng khua động dậy vang trời

BC - 9-3-2018

-------------

HẾT




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả