Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


SUY NGẪM

Ta đã đến...đến từ nơi...cát bụi
Chốn ta về, cũng cát bụi trần gian
Ở bao nhiêu, mà giữ lắm bạc vàng
Rời trần thế, chẳng mang theo gì cả

Đời người chỉ vô thường khi từ giã
Có chăng còn là nghĩa cả, tình sâu
Thuở tóc xanh, cho đến buổi bạc đầu
Nếu ta biết thuộc lòng câu tích thiện

''Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến''
Câu nói này thực hiện có mấy ai
Được mất, hơn thua...thở ngắn than dài
Rồi hờn trách cõi trần ai khổ lụy

Người đời hỡi...phút giây cùng suy nghĩ
Sống trên đời đừng ích kỷ, ganh đua
Chớ đem thân người khác để giỡn đùa
Mãn kiếp nhận chát chua cùng ai oán



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả