VÌ SAO TRỄ HẸN
Phố đã đêm buồn vì sao trễ
Tóc dài yểu điệu áo mây không
Lý nào chẳng lẽ hình như thể
Lỡ quên tay trắng hẹn má hồng
Lửa đốt ruột gan hồn hoang mang
Áo hồng cúc trắng nắng mai vàng
Sao hôm qua vẫn thơm ngon ngọt
So vần ghép chữ nghĩa bóng ngoan
Còn khoe áo mới vừa mắt xanh
Tơ tằm xưa hứa chung mộng lành
Không gặp không về trăng thề chết
Đầu thai kiếp khác hư không đành
Yêu dấu dằn lòng trai nhịn khóc
Nghìn đời chưa dễ thương tâm đồng
Giật mình bịt mắt dâng hương tóc
Mới gội điểm trang cho ấm lòng...
MD.03/15/18
LuânTâm

