CÁNH HOA TRƯỚC GIÓ

"Cánh hoa rụng chọn gì đất sạch"(1)
Mười hai bến nước xưa xót xa
Trăm bẫy vạn hầm nay chưa sách
Cõi người cõi quỷ cõi yêu tà

Cánh hoa trước gió thời ly loạn
Tình lỡ tình đau tình quê mình
Chưa trọn hẹn hò đò mắc nạn
Bếp lạnh tro tàn bóng tan hình

Cánh hoa mắc cỡ mong manh áo
Bọt nổi bèo chìm bóng chim tiêu
Mòn vai khô má hồng hiếu thảo
Xuân non chưa nụ đã đông chiều

Cánh hoa nhãn lồng chùm gởi trước
Giặc cướp mộng lành đá mòn gông
Hứng hoa nâng trứng đền nợ nước
Chim quyên xơ xác càng cua còng...

MD.03/21/18
LuânTâm
(1) Trong "Bài Tựa Truyện Kiều" bằng chữ Nho của Chu Mạnh Trinh , Đoàn Quỳ dịch





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả