Yêu Anh Không Dám Nói


Em muốn hát tặng anh một bản tình ca 

Thiết tha mượt mà như tơ lòng em óng ả

Nhưng anh ơi sóng xô bão thét gào hối hả

Át cả tiếng lòng đầy thương mến muốn trao anh

Người ta bảo tình êm đềm sẽ là tình dãy chết

Em không tin vì em chẳng phải là người ta

Tình giành cho anh long lanh như ánh trăng ngà

Mà đời vùi dập như cánh hoa vàng tơi tả 


Nhưng anh ơi! 


Giữa cuộc đời vắng lạnh 

Tình em vẫn lóng lánh ánh cầu vồng

Vẫn âm thầm như biển rộng sông sâu

Vẫn toả hương sen thơm thắm sắc màu

Vẫn không vướng khúc nhạc sầu than thở

Vẫn là yêu là nhớ với mộng mơ

Vẫn như thế, không có chuyện lỡ làng hay dang dở

Yêu âm thầm yêu lãng mạn gửi vần thơ


Và anh ơi! 


Cho dù vật đổi sao dời

Thì em đây vẫn một đời yêu anh.


Khánh Vy_03/31/18





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả