Trần gian là quán trọ (*)
Tạo hoá lẽ huyền vi
Thế nhân là lữ khách
Dừng lại rồi ra đi
Vẫn biết đời là thế!
Cát bụi phải trở về
Nhưng lòng không dám nghĩ
Đau đớn giờ chia ly
Chúng con lòng thương tiếc
Khóc than lời vĩnh biệt
Đây giây phút biệt ly
Tiễn Cha về an nghỉ
Mưa gió sầu lâm ly
Lửa như đốt tâm can
Thân tan theo cát bụi
Trời đất bỗng tối tăm
Chúng con lệ khôn cầm
Ôi phụ tử tình thâm
Vĩnh biệt cha nghìn năm!
...
Ô hô!
Tốc xã mê đồ
Siêu sinh tịnh độ!
Miên Du Dalat
nhớ đến Bố của Miên Du
và gởi tặng bạn Hiền Vy
Cha của Hiền Vy vừa mới tạ thế
Chủ Nhật Dec. 10, 2006
http://trinhnu.net/?hienvy
(*) phỏng ý thơ của Lý Bạch