Bàng Hoàng...!!!
Gió trở mùa Thu theo bóng mây 
Trời se se lạnh úa vai gầy 
Đôi chân run rẩy đùa theo gió 
Mơí biết ta già sáng sớm nay 

Sáng sớm hôm nay mới biết ta 
Cầm cây chổi cộc quét sân nhà 
Đôi tay lẩy bẩy quơ quào lá 
Lưng mỏi, gối chùn có phải ta ..? 

Có phải là ai ? - chẳng phải ta ?? 
Soi gương chẳng phải vóc hình hài 
Da nhăn, tóc bạc, phai màu mắt 
Ai đấy!? ta cười chê bóng ai ! 

Hỏi bao nhiêu tuổi bóng ai già !? 
Bóng mỉa mai cười, bóng chính ta ...!! 
Bàng hoàng! ...ta đấy!... buồn ghê nhỉ ? 
Mới biết rằng ai nay đã già !! 

Miên Du Dalat




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả